Chị dâu tương lai xuất hiện, tôi lập tức che mắt, mẹ tôi khuyên chị hãy soi gương trước khi vào nhà.
Anh trai tôi không đẹp trai, tính tình thẳng thắn, nên đến 30 tuổi vẫn chưa có bạn gái, làm cả nhà lo lắng. Cuối cùng, anh thông báo sẽ dẫn bạn gái về ra mắt vào cuối tuần. Mẹ tôi rất vui, chuẩn bị nhiều món ăn cho con dâu tương lai. Ngày chủ nhật, khi anh đi đón bạn gái, mẹ và tôi ở nhà chuẩn bị. Khi anh trở về, cả nhà ra đón nhưng khi chị ấy cởi áo chống nắng, tôi phải bịt mắt lại, còn mẹ tôi thì khuyên chị nên soi gương trước khi vào nhà.
Mẹ tôi nghĩ rằng chị dâu tương lai sẽ ngoan ngoãn ra về khi bị nhắc nhở, nhưng chị ấy đã phản bác rằng trời nóng nên mặc đồ mát mẻ, mong mẹ thông cảm. Dù vậy, mẹ vẫn cương quyết yêu cầu chị phải thay đồ vì không thể chấp nhận trang phục mỏng manh. Anh trai tôi bênh vực chị, khuyên mẹ nên thoáng hơn. Tuy nhiên, mẹ vẫn giữ ý. Thấy không khí căng thẳng, tôi đã đưa cho chị một bộ đồ mới, nhưng chị từ chối, lo sợ mắc bệnh. Chị còn nói thẳng mẹ tôi cổ hủ và tuyên bố sẽ không quay lại nếu không được xin lỗi. Sau đó, chị ra về, để lại mẹ và anh trai tôi trong sự ngỡ ngàng.
Chưa cưới nhau mà chị ấy đã muốn làm mẹ, khiến anh tôi trách mẹ làm khó chị. Sau đó, anh chuyển ra ngoài sống cùng chị, bỏ mặc mẹ ốm liệt giường. Dù tôi đã gọi thông báo tình hình sức khỏe của mẹ, anh vẫn từ chối về nếu mẹ không xin lỗi bạn gái. Anh trai tôi cưng chiều chị ấy quá mức, có lẽ do sợ ế. Hơn nữa, cách ăn mặc của chị ấy không phù hợp và không biết lắng nghe góp ý, lại còn đòi mẹ tôi xin lỗi.
Tôi nên làm gì để đưa anh trai trở về với gia đình, tránh xa cô gái có cách cư xử hỗn hào và ăn mặc không phù hợp?



Source: https://afamily.vn/chi-dau-tuong-lai-vua-xuat-hien-toi-voi-vang-lay-tay-che-mat-lai-con-me-toi-bao-chi-hay-ve-nha-soi-guong-truoc-roi-hay-buoc-vao-cua-20190921104509872.chn